Con luôn nhớ từng lời Sư ông dạy:
Đời vô thường con phải ráng buông đi
Tham sân si phiền não dính làm chi
Hãy quay lại giữ gìn tâm thanh tịnh.
Dưới chân ngài con cúi đầu quỳ lạy
Hứa muôn đời mãi mãi khắc trong tim
Dù phong ba bão tố có nhận chìm
Thân tứ đại có trả về tứ đại.
Con vẫn giữ cái không hề tan hoại
Qua tháng ngày giảng giải của Sư ông
Vững niềm tin con bước thật thong dong
Từng nhịp thở từng phút giây an lạc.
Con phát nguyện từ đây thôi lang bạt
Quay trở về không đến cũng không đi
Không đợi chờ không mong mỏi làm chi
Vì các pháp là hợp tan giả có.
Học thì giỏi nhưng sao hành quá khó
Nên luân hồi lên xuống mãi triền miên
Biết bao đời con chìm nổi đảo điên
Giờ tỉnh thức ôi thật là kỳ diệu.
Bạch Sư ông! Con khắc ghi lời dạy
Nguyện giữ gìn tâm thể thật tịnh thanh
Quên ngón tay chỉ còn thấy mặt trăng
Đang tỏa sáng trên bầu trời rỗng lặng.